Bắt nóng đạo chích

Thứ sáu, 18/09/2015 11:46

(Cadn.com.vn) - Chị Nguyễn Thị Mỹ A. (44 tuổi, trú P. Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) đưa chồng bị bệnh vào Bệnh viện Trung ương (BVT.Ư) Huế để chữa trị. Trong khi đang chờ kết quả xét nghiệm, tối 15-9, vợ chồng chị A. thuê phòng tại nhà nghỉ A.X. trên đường Ngô Quyền, gần BVT.Ư Huế để tá túc. Vừa chợp mắt một lát, 3 giờ 30 ngày 15-9, chị A. tỉnh dậy thì phát hiện túi xách ở trên đầu nằm của mình (trong đó có 57,6 triệu đồng, hồ sơ khám bệnh và nhiều giấy tờ tùy thân) đã “biến” mất. Chị A. kiểm tra thì cửa sổ và cửa chính của phòng nghỉ đều được khóa chặt. Đến sáng, chị A. đến CAP Vĩnh Ninh (TP Huế) trình báo. Tại cơ quan CA, chị A. cho biết số tiền đó phải đi vay mượn để vào đóng viện phí cho chồng, giờ mất đi thì chị chỉ còn cách đưa chồng về quê.

Nguyễn Viết Thông và tang vật vụ trộm.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ CAP Vĩnh Ninh, Ban Chỉ huy CATP Huế chỉ đạo các lực lượng vào cuộc và phải sớm bắt được đối tượng để trao trả tài sản cho chị A. Qua rà soát tất cả các đối tượng từng trộm cắp tài sản ở các bệnh viện, lực lượng CA vẫn không tìm ra manh mối, đối tượng nghi vấn nào. Tuy nhiên, qua nguồn tin trinh sát, đến chiều 15-9, lực lượng CA phát hiện Nguyễn Viết Thông (1988, trú đường Trần Quang Khải, TP Huế) có nhiều nghi vấn. Bởi, khoảng 3 giờ ngày 15-9, Thông chạy xe máy đến gửi tại bệnh viện, nhưng qua soát xét, không có người thân, bạn bè nào của Thông đang điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, khi bị triệu tập, Thông không thừa nhận mình là thủ phạm thực hiện vụ trộm nói trên. Lúc này, ĐTV đánh bài ngửa với Thông:

- Thời điểm 3 giờ ngày 15-9, anh gửi xe tại nhà giữ xe bệnh viện để đi đâu?

- Vào thăm người thân đang nằm bệnh viện.

- Vì sao lại đi thăm vào buổi khuya, sao không để bệnh nhân nghỉ ngơi?

- Ban ngày không rảnh.

- Vậy anh đưa chúng tôi đến gặp bệnh nhân mà anh đã vào thăm được không?

- Dạ, em... em...

Thông ấp úng và phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo khai nhận của Thông, biết được những người thân vào chăm người bệnh đang điều trị tại BVT.Ư Huế hay đi xét nghiệm chờ kết quả thường ở tại dãy nhà nghỉ gần BV nên y nảy sinh ý định đến đó để trộm tài sản. Sau khi gửi xe, Thông “rảo” quanh các nhà nghỉ và khi đến nhà nghỉ A.X., Thông phát hiện phòng trọ ở tầng 1 có ô thông gió phía trên, bên trong sáng đèn, có người nằm ngủ, bên cạnh có một túi xách. Vậy là Thông lấy thanh tre qua cửa thông gió móc túi xách ra. Sau khi lục soát, phát hiện bên trong có gần 58 triệu đồng, Thông nhanh chóng lấy xe đưa túi xách này về nhà cất giấu.

Thượng tá Võ Văn Sáu - Phó trưởng CATP Huế cho biết, hiện cơ quan CA đã thu hồi toàn bộ tài sản mà chị Nguyễn Thị Mỹ A. bị mất. Hiện CATP Huế đã ra quyết định tạm giữ và hoàn tất hồ sơ để khởi tố Nguyễn Viết Thông về hành vi “Trộm cắp tài sản”, đồng thời tiếp tục đấu tranh vì có thể đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm tương tự. Được biết, Thông đã có tiền sự, tiền án.

H.Lan